Trần Duy Hưng

Up 1 bài review nhân ngày quán yêu thích chuyển đến một địa điểm xa hơn 1 chút :’(
Đây là 1 quán chuyên về ếch, quán rất nhiều món nhưng chưa thử hết đc nên chỉ review những món đã ăn. Đã thử qua 1 số món như sau
- Lẩu ếch: vị bình thường , ko có gì đặc biệt . Giá nhỉnh hơn so với những chỗ đã ăn, nhớ ko nhầm là 250k/nồi
- Ếch (hoặc tù và): nêm nếm vừa miệng, các loại gia vị thêm vào đúng chuẩn (bao gồm tỏi ớt, xả, lá lốt, xương sông...) nói chung là ngon. Ếch ko to nhưng cũng ko quá nhỏ , măng thỉnh thoảng có hôm đông khách bị hơi vụn. 1 đĩa này gồm 2 con ếck , giá 79k . Nói chung là giá ok, chất lượng ổn
- CHÁO ẾCH: riêng ord cháo hơi lằng nhằng vì có khá nhiều option cháo có 3 vị: vị lá dứa, vị tỏi và vị hành . Sốt ăn cùng cũng có 3 vị : kho Singapore, kho sa tế, kho xả . Giá 39k/suất 1 con 69k/suất 2 con
+ Cháo vị lá dứa thực ra thấy hơi thừa thãi chỉ khác là có màu xanh của lá dứa, khi mix cùng sốt thì chẳng thêm đc vị gì đặc biệt, nói chung chẳng khác gì cháo trắng thường
+ Cháo vị tỏi: Ngoài cháo trắng không thì có thêm topping là tỏi phi , ăn rất thơm, rất dậy mùi đây là vị yêu thích nhất . Thường gọi cháo vị tỏi và kho sa tế vị rất tuyệt hảo
+ Cháo vị hành: Ngoài cháo trắng ko thì có thêm topping là hành tươi và hành khô ( như clip là do ko ăn hành tươi nên nhờ nv ko cho vào)
Đã thử qua kho singapore và kho sa tế, chưa thử kho xả . Nhìn chung cả 2 vị kia đều rất rất ngon và vừa miệng nhưng bản thân thích ăn cay nên gọi kho sa tế (như niêu trong clip) . Hôm nào đó sẽ thử nốt kho xả
Nhìn chung tổng thể đồ ăn khá ngon, món cháo thì bản thân thực sự nghiện ếch chắc thịt, ko bị bã ,mặc dù size ko to cũng ko nhỏ nhưng ai mà lười nhằn xương chắc cũng ko thích lắm
- Về phục vụ: Nv ngoan, đồ ăn ra nhanh, ăn chưa bao giờ bị nhầm ord hay gì, và những h quán cực đông vẫn chưa bị chờ quá lâu bao giờ
- về không gian: :’( nói cái này hơi thừa vì từ 1/4 quán chuyển xừ đi chỗ khác r . Nhưng kệ nói cho đủ ý. Quán CŨ nằm ở mặt đường 156 Trần Duy Hưng , lừng lững 5 tầng liền tầng 1 dành riêng để xe, những tầng còn lại pv khách
Bắt đầu từ ngày 1/4 quán bỏ cơ sở 156 TDH cũ chuyển sang 2 cơ sở mới là 312 Thái Hà và số 8 Nguyễn Văn Huyên. Hình như trong tg khai trương đc ưu đãi giảm giá gì đó , cái này nếu mn muốn đến thì tự tìm hiểu , ko lại bảo pr trá hình
Chấm điểm chắc 8/10 ( ý kiến cá nhân)
Chúc cả nhà ngon miệng, ai đi kiểm chưg thì cho ý kiến nhé! ^^ xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Miến xào bò - miến xào lòng mề.
Lần đầu tiền Review có gì sai sót các bác thông cảm
Được ngày đẹp trời 2 chị em mình đi ăn đổi món.
Miến xào dai dai, không bị nát. Miến và rau (xào cùng rau cải nha) hơi nhạt nhưng ăn cùng topping rất vừa miệng.
Mình gọi thịt bò, rất mềm và ngon, được đầy ú ụ như trong hình nữa
Chị mình ăn lòng mề ( nói vậy nhưng có cả trứng và tràng nhé ). Mình không ăn nhưng nhớ không nhầm đây là lòng mề chim bồ câu thì phải mình không ăn được vì bị dị ứng nói trước cho bạn nào dị ứng giống mình.
2 suất còn có thêm nước canh nhé
Không nói nhiều nữa nhưng thực sự rất ngon, hoặc cũng có thể do mình đói
30k/suất y hình. Bạn nào đói cứ bảo xào nhiều miến giá vẫn không đổi
Quán rộng và sạch sẽ
Địa chỉ cho những ai cần nè
Ngõ 110 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, Cầu Giấy ạ
(Do có sự nhầm lẫn đôi chút huhu em xin lỗi nha, em chỉ nhớ là ngõ 110 đi thẳng vào đến ngã 3, quán nằm ngay chợ Trung Kính, đối diện mấy cửa hàng tạp hoá, bên trong quán có cái biển này nên em nhầm, quán có cả vịt nữa nhé, hình ảnh trong quán em bổ sung dưới cmt ạ) xem tiếp
Đi ăn buffet lẩu được ngắm pet!
-----------
Không liên quan lắm, các thánh ăn cho em hỏi ăn chân gà rang muối, mắm ở đâu ngon như ở Triệu Việt Vương ạ. Ngon mà mò từ Trần Duy Hưng lên đấy ăn xong về đến nhà bụng chả còn gì. xem tiếp
Bún đậu ULSA
Lạnh thế này tớ chỉ thích ăn bún đậu chỗ nào mà ngồi ngay bếp người ta làm thôi các cậu ạ. Bún đậu cổng trường Lao động Xã hội tuy ngồi vỉa hè nhưng sạch với ngon cực kì ý. Cô ấy rán đậu và đun mắm ngay tại chỗ, mỗi người 1 cái ghế và khay ăn như hình. Có suất 12k là bún đậu nem, chỉ đậu hoặc nem, 15k thì có đậu chả hoặc nem chả, 20k thì gọi thế nào cũng được Ăn mắm tôm ở đây cảm nhận nó rất và vừa vặn để chấm, thêm 1-2 lát ớt tươi thì tuyệt luôn ý. Ai k ăn mắm tôn thì có thể ăn mắm thường hoặc muối , rau sống cũng rất tươu và sạch. Được cái trên đường Trần Duy Hưng không bụi, cũng k có tắc đường bao giờ nên ngồi vỉa hè rất là thoải mái luôn, mùa hè gió mát, còn mùa đông bếp than ấm áp. Lần đầu tiên cô ấy làm cho t suất 15 mà ăn no căng bụng, lần sau gọi suất 12 cũng chỉ bớt đi ít đậu với nem, nhưng cô lại cho nhiều bún hơn chút để ăn k bị đói.
Buổi trưa cô bán ở sân sau toà nhà Euro window (ngõ 1 Nguyễn Thị Định), tối thì bán ở chỗ cổng trường LĐXH ý ạ xem tiếp
[Góc bấn loạn vì quá hạnh phúc!!!!!]
Hôm nay chật vật đi xe buýt hơn 1h để đến dc với các e mèo tại EOEO cafe.Đến rồi ko hối hận chút nào luôn á! Meo meo dễ thương quá!!!Ko hôi chút nào á!!! Mỗi bé 1 tên,ko nhớ nổi.Chỉ nhớ 1 em chỗ lông ở lưng dc cắt như con bề bề gọi là Lêu Lêu.Con lão đại,bề ngoài hung dữ,tâm hồn mong manh(sợ người) tên là Đô Đô.Ngoài ra còn có bé tên là Ngọc Trinh,Hoàng Kiều.
Có meo meo trắng rất lười,toàn ngủ
Mua hạt cho meo meo ăn.Có bé ăn hạt say sưa.Có bé tự giác tự móc hạt ra ăn .Có bé ko thích hạt chỉ thích cắn tay mình.
Từ lúc mình đến đến lúc ra về,đã thấy 2 cặp meo meo...make love >///< .Nóng bỏng quá!! Kêu rõ to!! Còn trước mặt mèo con nữa chứ!!.Thế mà có cặp yêu nhau xong còn cắn nhau luôn!
Lúc gần về,mình thấy 1 bé mới dc mang đến gia nhập đại gia đình Meo Meo.Bé tên Đậu Đậu,mới dc mấy tháng tuổi.Bé là 1...gâu gâu.Nghịch cực,yêu cực,cũng sợ cực...cứ lao đến chân mình _ 1 đứa vừa sợ vừa yêu chó.Do quá ồn,ảnh hưởng đến các tiền bối mèo ăn,ngủ,wc nên Đậu Đậu đã bị cấm túc.
Kết: Cảm ơn đã đọc 1 bài dài và hơi lộn xộn của mình.Vì hạnh phúc quá nên viết hơi hơi quá tay
Địa chỉ (chắc mọi người đã biết vì tưngf có 1 bạn review quán này rồi) : EOEO Cafe,Ngõ 204 Trần Duy Hưng(mình quên số nhà rồi nhưng cứ đi vào ngõ 1 đoạn là thấy)
xem tiếp
- Về việc có trở lại hay ko thì mình không chắc lắm, nếu đi ăn đồ Hàn thì mình sẽ chọn quán Mì Hàn Quốc ở Trần Duy Hưng, đối diện với tòa nhà lãnh sự quán Hàn Quốc, hôm nào đi ăn lại sẽ review có ảnh kĩ hơn tới mọi người.
Cheer xem tiếp
<Góc hỏi han> Anh chị em bạn bè có thể cho em xin địa chỉ quán ốc nào ngon gần Chùa Bộc hay gần BigC đường Trần Duy Hưng được không ạ? Mình cảm ơn trước ạ. xem tiếp
Góc chê bai
Chẳng biết ở chỗ khác có ngon không nhưng hôm nay thấy mua 1 tặng 1 ở Uncle Tea số 3 Trần Duy Hưng nên đến mua thử xem sao
Mua 1 tặng 1 nhưng chỉ tặng đúng trà mình gọi nên mình mua hai loại 1 cốc " Lục Trà Cheese" và 1 cốc " Trà sữa trân châu đen" được tặng thêm 1 trà sữa trân châu đen
Cảm nhận là nhạt nhẽo vãi chưởng luôn ạ : vị trà nhạt nhẽo, cả hai loại luôn ạ, cảm giác như uống nước lọc ngậy ngậy thêm trân châu còn lục trà nhạt không kém may ra có kem cheese khá ngậy
Không biết có phải do mua 1 tặng 1 nên giảm cod không chứ uống thực sự nhạt và chán luôn ạ xem tiếp
Góc siêu khen - Dae Jang Gum- 85 Trần Duy Hưng
Đây là quán Hàn quốc chuẩn vị Hàn nhất mình từng ăn và siêu ngon, chủ quán là người Hàn và khách hay ghé đến cũng toàn người Hàn. Quán nhỏ nhỏ kiểu quán ăn đường phố Hàn quốc thôi. Mình đến đây ăn lần đầu nhưng vì quá ngon nên sau đó 1 tuần mình đã quay lại lần 2^^.
Mình gọi cơm trộn (100k/bát), miến lạnh (140k/bát), tok(80k/đĩa). Điều đặc biệt là đồ ăn ở đây siêu đầy đặn, nhiều không tưởng luôn.Mình đi ăn trưa 2 người gọi 1 cơm trộn+ 1 tok mà ăn xong no tắc thở đến tối mình nghĩ 2 người thì chỉ cần gọi 1 món(có tinh bột) là no lắm rồi. Nhìn món trên ảnh tưởng ít nhưng thực ra bên ngoài "đồ sộ" lắm. Nên mình thấy giá tiền như này là quá hợp lý so với chất lượng.
À quán có panchan rất ngon và đa dạng. Nước và panchan miễn phí, ăn hết gọi thoải mái. Panchan còn thay đổi thường xuyên nữa.
Mình chỉ thắc mắc là quán chuẩn vị hàn mà chất lượng vậy sao ít khách ..việt vậy xem tiếp
(Góc review)
Hôm nay có đặt mua của bạn này 4c gà bó xôi 30k, bạn ấy bán 15k 2c.
Điểm cộng: Với giá đấy thì cũng khá to, đầy đặn. Nhân tẩm ướp đậm đà, thơm thơm, bạn ấy có nước sốt ngấm vào xôi ăn thơm vđ )). Mình thấy lạ lạ chưa ăn gà bó xôi có vị thế bh, k biết có phải nhà cê k ) Vỏ có mùi cốt dừa ăn ổn. Chỗ này bán onl không có địa điểm, đắt hơn bên 130 xuân thủy, tính ra 7,5k 1 cái nhưng mình thấy ngon hơn, cũng k phải đến tận nơi đứng đợi 30-phút.
Điểm trừ: bên ngoài trông không đẹp như quảng cáo. Lúc mình nhận đc mình còn nghĩ "clgt" )). Ship lại còn lâu, mình đợi gần 1 tiếng nhưng đc cái ship rẻ. Mình qua nhà bạn chơi ở ngõ 110 Trần Duy Hưng nên đc fs. Cái này chắc k dành cho ai thiếu kiên nhẫn ))
Nói chung m.n có thể tham khảo, ăn ngon lắm
Link fb bạn ấy đây /trangngo14.11 xem tiếp
[ Kem dừa thái lan 25k ]
Một đợt kem dừa này hothit ở HN nhưng là 1 quả dừa to ơi là to 50 60k 1 quả thôi. Nay lại tìm đc hàng bán nửa quả, 1 quả cô ý chặt đôi ra rồi nạo cùi dừa xog cho thêm kem, thêm socola rồi lạc. Bth ăn kem dừa NCT chả bh ăn hết 1 quả toàn để thừa ý hơi phí nên chỉ mong ngta bán nửa quả để ăn. Nó ko quá xuất sắc để hy vọng nhiều nhưng vị thanh thanh ko ngọt sắc vị đường như các loại kem dừa khác đâu. Cơ mà tuy nhiên nửa quả này lại hơi ít xúc 2 xúc là hết quả dừa rồi tính ra 25k cũg ko rẻ lắm, thử tí cho biết vậy thui. ( Cô bán hàng đẩy xe đẩy màu xanh nước biển )
Kem dừa Thái Lan - Cuối ngõ 110 Trần Duy Hưng
25k xem tiếp
em vừa thấy bài review thịt nướng nên em đóng góp luôn. Trước em hay mua thịt xiên nướng ở chợ nhỏ chỗ ngõ 186 Trần Duy Hưng đi vào ( nay đầu công chợ, bán mỗi thịt nướng chứ không phải mấy quán bán cả nem hay chân gà gì đâu ạ ), 5k/xiên, ngon lắm, kg bị mỡ, mà còn được mua 10 tặng 1. Ngon, lâu rồi không qua đấy ăn, thấy các anh chị review lại thèm, khổ quá mà xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Buffet Nướng Lẩu Sariwon - 222 Trần Duy Hưng ( tầng 1 Bigc )
Cả 1 hệ thống lớn mà để chuột cắn đồ rồi mang ra cho KH. Rồi quản lý bảo KH ac ko uống thì thôi. Mà chuột cắn toàn vào chỗ date chai bia tất cả các chai mang ra thì kỳ lạ thật , nắp chai thì han rỉ . Quá tồi xem tiếp
Thấy mng đang hoang mang vụ bạch tuộc bẩn nên review quán chuyên về bạch tuộc cho cả nhà thử nè . K bàn về sạch bẩn j j đó vì thật sự khuất mắt trông coi, ở bất cứ đâu cũng k thể chắc chắn đc về độ sạch của nó mà chỉ có thể cảm nhận vị tươi ngon khi mình ăn thôi. Bthg rất hiếm khi đi ăn các chuỗi nhà hàng vì thực sự ăn k thấy tươi ngon & k có j đặc sắc, thà t ăn vỉa hè có khi độ bẩn cũng ngang nhau mà ăn lại ngon hơn )))). Cũng bỏ ra 3-400k 1 người (ai ăn khoẻ thì đắt hơn tất nhiên) đi ăn gọi món thế này cảm thấy ngon miệng hơn nhiều. Quán này theo mình đc b là chủ người Hàn & lần nào đến ăn cũng full bàn mà phần lớn khách ng Hàn chứ người Việt còn k đông bằng. Đồ ăn ngon, nvien ổn. Có lúc chủ người hàn cũng ra hỏi ăn có ngon miệng k. Nchung là khá nice. Bthg mình ăn thấy đủ đủ thì sẽ kết thúc bằng món cơm rong biển để đảo cùng bạch tuộc ăn ngon vc lun íiii. Quán vẫn có cả các món thịt nướng các thứ n cứ lúc nào thèm ăn bạch tuộc thì chỉ có nơi này hiện lên trong đầu )
Must try nha mng. Quán ở ngay đầu Trần Duy Hưng nha. Đi từ nguyễn chí thanh thì qua cầu vượt nhìn bên tay trái là thấy nó nằm bên làn bên kia ạ . Vì đi quen r nên mình k để í địa chỉ cụ thể, các bác cứ search Octobar là ra. Đừng nhầm với Octopus King j j đó nha )))))) xem tiếp
Thấy bảo chuẩn hàn nên hơi cay mà mình ăn thì chẳng thấy cay gì cả. Panchan ở đây cũng khá là ngon, ăn hết thì gọi thêm không tính thêm tiền. Kimbap cũng khá đầy đặn, ăn vừa miệng. Mỳ đen và miến lạnh thì theo mình thấy cũng không có gì quá nổi bật, không khác gì so với các quán hàn quốc khác mà mình ăn. Cơm trộn với mình thì đỡ hơn chút xíu, đựng trong niêu nên nóng hổi. Mấy món mình gọi thì thấy rất nhạt. Chắc cũng không quay lại lần nữa vì mình cũng thấy không quá nổi bật.
------
Tổng bill: 390k
Dea Chang Kum - 85 Trần Duy Hưng. xem tiếp
Nhà hàng Hàn Quốc ở ngã 3 Nguyễn Thị Định -hoàng Ngân (mình ko nhớ tên quán) nếu đi từ đường Trần Duy Hưng vào thì quán ở bên tay phải đoạn ngã 3.
Món ăn chán dã man, mì đen thì ăn nhạt toẹt mặc dù đã trộn các gia vị vào, sợi thì bở; miến lạnh thì ko khác gì ăn rơm khô, ăn 2 miếng ko thể nuốt nổi nữa. Cơm trộn thì lạnh ngắt, nhạt thếch. Nói chung là rất chán. Giá thì đắt dã man. Chờ gần 1 tiếng mới thấy nhân viên mang đồ ăn ra, đói hoa hết cả mắt.
Ko bao giờ quay lại đây ăn nữa
i xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
Xin phép admin!
Review Bingsu cho các bạn nè!
Không biết các mem thế nào, chứ mình là nghiền bingsu lắm luôn ấy. Kiểu thích đi ăn bingsu trời lạnh, mà càng lạnh lại càng thích rủ đám bạn đi cùng gọi vài cốc thật to, rồi tự sướng các kiểu con đà điểu. Có mấy quán gần nhà mà cũng ngon méc cho các mem đi thử nè!
- Sooda Café, 91 Trần Duy Hưng,Trung Hòa, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện với quán Ding Tea rất dễ tìm. Có chỗ để xe rộng rãi bên ngoài. Khi bước vào bên trong không gian trang trí rất đẹp với nhiều cây xanh tạo nên cảm giác thoáng mát. Quán có 2 tầng, chỗ ngồi rộng rãi, chủ yếu khách ở đây là người Hàn và các bạn trẻ. Mình thấy Không gian ở tầng 2 thiết kế đẹp hơn tầng 1, có chậu cây ngăn giữa những dãy bàn ghế có khoảng không riêng tư, cũng thoáng mát mà lại có cảm giác thoải mái.
Menu đồ ăn khá đa dạng, nhiều loại Bingsu như: Bingsu Matcha, Bingsu đậu đỏ, Bingsu trà xanh, Bingsu trái cây, Bingsu Coffe... Ngoài ra còn có nhiều loại bánh ngọt
- Okbingsul - 125 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy.
Quán dễ tìm. Ngay cạnh cây xăng Nguyễn Phong Sắc. Quán khá rộng. Bố trí nội thất thoáng, bắt mắt, khá ấm cúng mà vẫn có cảm giác vừa riêng tư. Chỉ có một tầng thôi nhưng tương đối rộng. Rất thích hợp cho các bạn trẻ hội họp. Có cả khu ngồi bệt và khu ngồi ghế cao cho thực khách lựa chọn theo sở thích.
Thực đơn cũng khá oke có kem Bingsu đủ hương vị, màu sắc: Bingsu Socola, Bingsu trái cây, Bingsu việt quất, Bingsu phô mai, Bingsu trà xanh... Giá chỉ giao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo size bạn chọn. Được cái nhân viên phục vụ nhiệt tình, niềm nở rất hay tươi cười với khách.
- Boo Quán - Patbingsu – 83 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường, biển tên nổi bật khá dễ tìm. Bước vào không gian quán tầng 1 ấm cúng, lên tầng 2 thoáng đãng, có cả cây đào trang trí khá đẹp, cơ mà chỗ dựng xe trước cửa quán khá hẹp, bạn nữ nào đi xe nặng thì nhớ nhờ nhân viên dựng xe cho, không thì sang đối diện bên đường rộng tha hồ để.
Quán có rất nhiều loại Bingsu cho bạn lựa chọn như Bingsu Oreo, Bingsu trà xanh, Bingsu việt quất... Ngoài ra quán còn có các món ăn vặt như Tokboki, nem chua rán, bánh Waffle, thịt bò khô... Nhân viên quán toàn người trẻ nên rất nhiệt tình, mến khách.
- Villa Ju Bakery Việt Nam – Căn F3+4 A10 Nam Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy
Quán này cũng nằm ngay bên mặt đường rộng, khá là dễ tìm. Không gian thì đẹp, rộng và thoáng. Nói chung mình ưng view ở đây nhất, chuẩn phong cách Hàn quốc, tự sướng với hội bạn thì thôi rồi, có 2 tầng luôn, mà đặc biệt là quán có đầu bếp là người hàn quốc ý, đồ ăn trong ngày không hết lafddoor đi luôn cứ không có để lại, ngay cả hoa quả cũng thế, mình thấy ăn tươi, ngon, khá oke. Giá ở đây thì có hơi cao 1 tý, nhưng mà nó làm sạch nên bọn mình cũng hay đến lắm. Bạn có thể đặt tiệc bingsu ở đây luôn đấy, có cả thực đơn cho hội nhóm, 1 mình, hay là cả gia đình. Nhân viên tư vấn nhiệt tinh lắm. Mình thích nhất là ăn món “Milk Oreo Bingsu friend” ở đây, giá khoảng 200k, 5 người ăn tẹt.Ở đây có cả bánh ngọt, bánh gato, không gian lại rộng, các bạn mà tổ chức tiệc thì tuyệt cú mèo luôn đấy! xem tiếp
Review BÌNH NHƯỠNG QUÁN - 28 Nguyễn Thị Định (từ Trần Duy Hưng rẽ vào)
Đồ ăn khá là ngon
Em có gọi :
Lẩu xương khoai tây: đầy đặn, đậm đà, xương hầm thơm - nhưng e khuyên những ai đi từ 3 người trở lên hãng gọi lẩu này vì nồi khá nhiều, 2 người ăn mà muốn gọi thêm món nữa thì sẽ không ăn nổi đâu.
Há cảo chiên: thật sự là e thấy rất ưng món này, vỏ bánh mềm, nhân thịt hẹ ngọt ngon. Thật sự là món nên thử
Dương sỉ xào thì e không thích lắm, có lẽ e ăn không hợp.
Rất nhiều người bảo giá thành đắt, e thì thấy bình thường, giá hợp với chất lượng và dịch vụ.
Cái ưng nữa là các bạn nhân viên khá nhiệt tình, còn xinh nữa. Các bạn nhân viên đều là người Triều Tiên, nhưng nói tiếng việt khá siêu. Hôm nay e còn được nghe biểu diễn nhạc sống của Triều Tiên khá là vui nhộn.
Thỉnh thoảng đổi gió đến đây ăn cũng khá thú vị.
E thấy trong thực đơn có canh dồi thần thánh nữa )) sẽ ủng hộ quán lâu dài xem tiếp
Góc cực chê ạ.
Snow island 222 Trần Duy Hưng
Mình không biết nói gì hơn, vì đang được KM nên các bạn có thể đến ăn thử. Và thật sự mình ăn được 2-3 miếng bỏ cả bát luôn ạ. Toàn đá là đá và gần như không có vị gì đâu ạ. xem tiếp
Mỳ Đài Loan ngõ 80 Trần Duy Hưng
1. Tên cửa hàng là mỳ Đài Loan nhưng chủ là 1 bác người Hàn. Thực đơn chủ yếu là mỳ như mỳ xá xíu, mỳ thập cẩm, lẩu, cơm rang.
2. Mỳ ở đây khá ổn. Sợi mỳ tươi, nước dùng thanh ngọt ( không phải ngọt mỳ chính). Ăn 1 bát nhưng khá đầy đặn như bát mình gọi là thập cẩm có bò, lơn, sườn
3. Nhân viên lễ phép nhanh nhẹn
_ Điểm trừ : Wifi chập chờn, quán này tối nhiều khách Trung Quốc nên hơi ồn ào. xem tiếp
Cảm nhận thật của cá nhân về Du Lịch Cát Bà...!?!
Quá chán và thất vọng là hai điều tôi cảm nhận về Cát Bà, tất cả mọi thứ mà Cát Bà thể hiện cho thấy một sự thoái trào về du lịch
Nếu bạn nào đã đi Cát Bà sẽ không muốn có quay lại nơi Đảo Ngọc!
*Tắc đường là cảm nhận đầu tiên về Đảo Ngọc, không phải chỉ mỗi Hà Lội không vội đâu nhé, Hải Phòng cũng vậy, và chính là lối vào phà Gót, chỉ có khoảng 2km nhưng sẽ có người mất cả 3,4 tiếng cuộc đời trong công cuộc đợi Phà( riêng nếu bạn mua combo xe đưa đón hai bên và vé phà thì bạn được xe thả xuống nội bộ khoảng gần 2km)
* Phòng ở của Đảo Ngọc, bạn nên thông thái một chút, khu đường 1/4 sẽ thuận lợi cho bạn ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi. Có một điều là bạn đỗ ô tô ở đâu sát đường mà không phải vào quán sẽ mất 30k phí đậu.
*Đối với các khách sạn nhỏ sẽ không có chỗ để ô tô, và bạn phải tự chịu tiền để xe, ở một bãi xe nào đó.
Khu Núi Ngọc là một lựa chọn tệ về ăn, ở, mua đồ. Các khách sạn đều nhỏ hay muốn nói là nhà nghỉ, tệ về cả chất lượng phòng, và sự thờ ơ của nhân viên. Các khách sạn sẽ không đóng cửa đêm, nên bạn đi chơi về lúc nào cũng được
* VỀ ĐỒ ĂN thì nó là một sự dối trá khi bạn tìm hiểu quan lozi, google,...đầu là ánh trăng lừa dối, bỏ qua Bánh xèo Quảng Nam( ngõ đối diện 46 núi ngọc), bỏ qua nhà hàngViễn Dương đi, nên đi ăn trên đường 1/4 hợp lý và chất lượng hơn. Đồ ăn sáng thì chán vcc các bạn ạ, tất cả đều nhạt nhoà theo nghĩa đen, hay theo lời nói của bố mẹ chúng ta hay nói là làm ăn điêu toa
* Về nơi đi, thì đâu đâu cũng như cái hội chợ của huyện, các bạn sẽ được trải nghiệm biển người
* Cát Bà được cái khi đêm muộn xuống thì đội sale lao như thí thân, đá phò không anh ơi, ăn ghẹ không anh ơi, 300k thôi anh ơi, massage không, phát triển mạnh hơn cả Thương hiệu Trần Duy Hưng
* Bar, pup thì xuống nhạc khá muộn, nhưng nó cũng bình thường, đều đều, có phần vắng vẻ chán ngắn, vì người đi thì ít mà pup thì quá nhiều ( rose club vẫn chơi đến hơn 1h)
Cát Bà luôn ở trong tâm trí tôi xem tiếp
Góc chán +chê
Nay e tụ tập ở Royal tea Trần Duy Hưng
Gọi 2 cốc SCL kem Chesse , 1 trad xanh kem chesse
2 cốc SCl mìn cảm giác như milo pha , cực kì ngọt. Uống quá ngấy
trà xanh kem chesse thì quá nhạt. Bonus thêm thái độ nhân viên rất lồi lõm với khách
Chả là 2 khách order trc tụi e đặt mã JAMJA ( ctrinh đồng giá 29k của cửa hàng , nhưng JAMJA k note thêm rằng áp dụng cho thức uống dứoi 49 k) 2 chị khách ấy có hỏi thì nhân viên tloi rất lồi lõm , sau đó lẩm bẩm : mệt ngừoi ! Và bỏ ra ngoài
2 chị khách vẫn nhẹ nhàng : chị k biết thì chị hỏi , các em cư xử v thì bán hàng k thành công đâu
quá thất vọng luôn í ạ ! xem tiếp
GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Hôm nay cả nhóm mình định ra Trần Duy Hưng ăn kem dừa nhưng ra đến nơi thì hết nên cả lũ lại đi về. Trên đường về qua Nguyễn Khang thì chợt thèm nộm bò khô nên tạt vào quán vỉa hè đối diện quán quẩy béo Nguyễn Khang.
Ngay từ khi đến cô bán hàng đã thái độ. Hỏi cô có những suất nào ạ thì cô trả lời “30k”. Nói giọng khó chịu vãi. Rồi bảo cho cháu 2 ng 2 suất thì cô ý nói “Ui dời ở đây ngta còn ăn 1 mình 2 suất kia kìa”
Vì không đủ ghế nên bọn mình gỡ ghế ra để có chỗ ngồi và đựng bát thì cô cáu gắt “Đừng có tháo ghế ra như thế!!” ủa thế không tháo ghế ra thì ngồi đâu???
Nộm 30k một bát nhưng thực sự ăn chả có gì, toàn rau và chỉ có 1 ít bò khô, 1,2 miếng bột lọc. Trước mình có ăn của cô ở ngõ 130 Xuân Thuỷ 30k ăn được 1 bát bột lọc và 1 bát nộm bò khô rồi,thái độ của cô cũng rất nhiệt tình mến khách.
Tiếp theo là bát của bạn mình ko có tí bánh bột lọc nào nhưng cô cũng không nói gì. Đến khi nó thắc mắc thì mới bảo là hết Thế là với 30k nó chỉ ăn được một chút rau sống với nộm và vài ba miếng bò khô.
Giá cả là một vấn đề nhưng thực sự không thích cái cách cô cáu kỉnh với khách. Mất tiền ăn mà còn mua bực vào người.

Edit: Mình đi 3 người nhưng 2 đứa đến trước, 1 đứa đến sau nên gọi sau. Thì bát sau cùng khônh có bột lọc và mình cũng không chụp ảnh bát đó. Bạn mình đang ăn dở mới biết là không có. Edit lại không nhiều bạn lại bảo cả 2 bát đều có bột lọc. xem tiếp
Và điều cuối cùng và mình nghĩ là quan trọng nhất ở đây là thái độ nhân viên. Mặt như đâm lê, thái độ ko được vui vẻ niềm nở. Đi đến những quán ăn như thế làm mình cảm thấy sợ. Lúc gọi thêm đồ mình phải ra tận quầy chỗ bạn mặc áo xanh chắc là quản lý để nói. Xong bị chị mình chửi cho là ngu đến những chỗ nvien ntn thì cứ gọi ra tận bàn xong hành cho thật nhiều vào bõ tức. Nhưng vì mình hiền quá hiuhiu ) lúc bạn áo xanh ra dọn bàn bên cạnh bàn mình, mình xin đá để uống nước thì bị quát là: " cứ ngồi yên đấy, tí nhân viên ra lấy "
À mình nhớ lần đầu tiên mình ăn ở kuccu mình gọi ship, lúc ấy tầm 10h. Hôm ấy mình gọi hot line của cs Trần Duy Hưng vì ko biết Nguyễn Phong Sắc cũng có. Mình ở Mai Dịch. Lúc bạn ý mang đồ đến đợi ở sảnh mình xuống lấy. Nhìn mặt b ý như muốn ăn tươi nuốt sống mình, xong b ý nói :" thế này mà cũng gọi ship, xa bỏ xừ " mình hiền quá. Nên cũng chỉ cười một cái trả tiền rồi cầm đồ đi lên. Hôm ấy mình mua 4 đùi 1 cơm cuộn. Như người khác có lẽ cạch luôn nhưng tại mình dễ quá nên bỏ qua ) nhưng cho đến hôm nay thì chắc chả bh mình quay lại đây nữa
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI RÌ VIU CỦA MÌNH xem tiếp
[ Góc Chán Đời ]
Hôm nay cái Uncle Tea mới mở cơ sở ở số 3 Trần Duy Hưng , mình thì cũng không phải fan của trà sữa nhưng thấy sale nên cũng xách mông đi .
Mình gọi 2 loại trong ảnh là Matcha latte và Trà chanh tươi hoa hồng . Vì là khuyến mãi nên hết có 61k .
Về mùi vị : trà latte không khác gì cốc trà sữa 10k mua được ở bất cứ cửa hàng tạp hoá nào . Trân trâu nát bét hút không lên được . Quá chán . Còn Trà chanh hoa hồng thì vị không khác trà tranh bình thường tí nào , chỉ thơm hơn 1 tí . Chân trâu cũng nát bét dính hết vào nhau ...
Nhân viên : chậm kinh khủng , toàn người chưa kinh nghiệm vừa làm vừa nhìn công thức , chưa đến mức đông nhưng 1 bạn oder cứ oder còn 1 bạn pha chế mày mò , còn nhân viên nữa thì không thấy đâu hết . Chán
Khung cảnh : không có gì đặc sắc để check in cả ...
Kết luận : 55k - matcha latte
45k - trà chanh tươi hoa hồng . Thêm trân trâu 6k . Như mình mua 1 tặng 1 61k thì đắt hơn Royal tea . Vị thì tầm thường như trà sữa vỉa hè thì đừng uống làm gì các bạn ạ xem tiếp
Có 3 mức 179,219 và 249 nha mọi người
Dolpansam – TTTM Vincom ở Trần Duy Hưng, 644 cho 4 người ( 3 ng lớn + 1 em nhỏ , cả đồ uống và VAT)
Ảnh no filter cho chân thật xem tiếp
(Góc khen lại)
Mình có viết bài rw bên chỗ khác r h muốn up vào đây để nhiều b biết thêm nhiều món ngon hơn
Đêm hôm đói cồn ruột lại thèm ăn phở xào với bánh mì tái lăn
Tiện rw theo cảm nhận của e về mấy món e vô tình ăn thử mà thấy hạp vỡi
Quán phở xào này chung quán với lẩu Fang bên Trần Duy Hưng nhé
Định đi ăn lẩu mà thấy mùi phở xào thơm điếc mũi nên chuyển món, nhìn ra mới thấy chung cơ sở vs phở xào hàng Giấy( ảnh chụp bên dưới)
Phở vừa vặn thêm bò xào cải chíp tươi xào tới nên giòn. Mình ăn mặn nên hơi nhạt 1 chút nhưng mà k hề ngấy, ít dầu mỡ điểm +, ăn xong đói vẫn ăn đc suất nữa chứ k như các chỗ khác nhiều dầu mỡ chưa no đã ngấy
Mình có đc pr thêm món bánh mì tái lăn: bánh mì ăn với thịt bò xào lăn + xốt + ktc. Ăn lạ miệng mà ngon. Cơ mà tại đổ sốt nhiều nên khoai hơi mềm, giòn tí nữa thì ngon hơn => nch là ngon
Mình đi 4 ng nên gọi thêm 2 món nữa là cháo bầu dục với bún bò Nam Bộ ( còn nhiều món nữa, cả biết chọn gì, mn recomm 2 món này nên gọi)
Cháo ngon, đậm đà, k nhạt nhẽo như mấy chỗ khác mình ăn. Uống tí rịu vào mà làm đc bát cháo này có mà phê
Bún bò Nam Bộ thấy bảo đc khen nhưng mà với mình hơi nhạt, ăn cũng ổn, được cái nhiều, đang đói mà nhìn còn no (ảnh dứoi)
Giá cá bình thường
Đánh giá chung là duyệt sẽ quay lại để thử các món khác và ăn lại các món mình thấy ngon
1 chỗ đáng để thử lại có cả lẩu 2in1

số 5 ngõ 40 Trần Duy Hưng xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Tớ đã không định up bài này nhưng vì sau khi bạn tớ up feedback chê bai cho quán và bị bạn nhân viên ib hỏi thăm nhưng không hề kèm một lời xin lỗi thì tớ đành phải nói. Hôm nay sẽ nói về Royaltea 105 Trần Duy Hưng, tớ phải lấy ảnh trên fb vì cáu đến mức không muốn chụp ảnh. Đồ uống dĩ nhiên chả có gì đặc biệt, vừa nhạt vừa chán vị trà tên khác nhau vị y hệt nhau. Kem Cheese loãng lõng bõng và trà hoa quả thì quá chát trà nào cũng quá quá chát. Nhưng điều tớ cáu nhất là thấy hình ảnh các bạn nv thu thập cốc khách đã uống xong, hay vứt vào thùng rác cũng lôi lên mang xuống rửa tái chế. Chả biết rửa sạch hay không nhưng cảm giác cốc trà mình đang cầm từng bị vứt vào rác rưởi hay qua mồm người khác xong lại lôi lên rửa dùng lại thực sự KINH TỞM. Nó là cái cốc nhựa dùng một lần các cậu ạ đừng tái chế kiểu kinh khủng như thế. Cáu nhất là khi đang gọi món có bạn nam béo béo trong quầy quát tháo các bạn quá to át cả tiếng khách thực sự rất vô duyên, trông quát mắng thế chắc là quản lý à ? Xong chào khách cũng không chào còn nhìn kiểu thái độ ???? Trải nhiệm tồi tệ quá, mong đọc được các bạn thay đổi chứ đừng lại ib mình nói chuyện chứ không hề xin lỗi như thế. Cách phục vụ khi mình sai khách góp ý thì phải xin lỗi, chứ đừng chỉ ib hỏi lý do feedback xấu cho quán xong k hề kèm một lời xin lỗi chân thành từ quán. Cạch và không bao giờ quay lại nữa. xem tiếp
[Chẳng hài lòng tẹo nào cả]
Hôm qua mình có đi ăn buffet ở Sariwon - bigC Trần Duy Hưng.
Mình chọn mức giá 230k/ người (chưaVAT). Sau thanh toán hoá đơn 2 người cả thuế cả nước là gần 600k. Và mình nghĩ bỏ ra số tiền đấy mà gom về 1 rổ bực mình.
Đầu tiên là về thực đơn. Khung giá mình chọn thấy bảo là đc 5 món bò, 5 món heo, vs thịt gà, bạch tuộc và sò. Cá nhân mình nghĩ số lượng đồ ăn đã k đc phong phú như những nhà hàng khác rồi (vì khi đi ăn ở một số nơi mình thấy còn nhiều các thể loại con khác nữa chứ k phải chỉ quanh quẩn mỗi bò vs lợn ))) ). Nghĩ bụng chắc thịt là loại ngon nên mới thế. 0k!
Thất vọng tập 2, khi thịt mang ra thì lèo tèo, thề luôn bảo là 5 món mà mình thấy như 1 ý. Thịt thái quá mỏng, bò thì lại lắm mỡ. Tẩm ướp thì nhạt nhẽo, chưa kể có miếng ngọt phát ghê. Cố chấm nước sốt có vị chua cay mặn rồi mà vẫn k át đc vị ngọt của miếng thịt ). À nhân tiện nói luôn nước chấm ở đây cũng dở. Mà cảm giác gọi là buffet mà có vẻ k đc ăn thoải mái lắm. Lần đầu dọn món ra thì có vẻ nhanh, nhưng hình như chỉ đc ăn 1 lần hay sao ý khi mà mình gọi mang thêm ra thì order 3,4 lần vẫn k thấy đồ đâu ))). Dài cổ mới đc cái đĩa sò thứ 2.
Xong phần nướng. Đến phần lẩu. Thề luôn lúc đấy mình chán đến tận cổ rồi nên k đụng đũa vào nồi lẩu nữa. Chỉ thấy any bảo là lẩu chán lắm ))). Ok thôi đi về.
Và mình sẽ k bao h quay lại đây lần 2 nữa. xem tiếp
[[Góc hỏi han]]
Mọi người có thể giới thiệu giúp em vài quán ăn trưa ngon cho nhóm đông người được không ạ
quanh khu NGUYỄN TRÃI và TRẦN DUY HƯNG ạ xem tiếp
«GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI»
Ốc Huy 3/41 Trần Duy Hưng
Hôm trước đọc được bài review của bạn nào đó về bún hải sản của quán cộng thêm 1 bài của anh chủ quán để lạitrong nhóm, hí hửng từ quê lên hôm nay qua quán ăn luôn vì vốn là tín đồ của hải sản. Đi 13km đến nơi nv thông báo k bán bún buổi tối, ok fine mình nghĩ bụng thôi ăn ốc hương cũng okela vì bài trước a chủ pr ốc hương xuất sắc lắm, mình gọi thì nv tiếp tục nói ko có nên mình gọi thử 2 món như hình.
- Hàu nướng mỡ hành: 10k/con và ăn quá normal k có gì đặc sắc
- Ốc móng tay bơ tỏi: ốc vừa nhạt k đặm vị, vừa ko thấm sốt. Đáng nói ở đây là có lẫn cả ốc chết, mà con ko chết ăn vị rất tanh. Bạn mình đi cùng k để ý ăn phải mà nôn luôn a chủ đọc được có thể check cam tầng 2. Sợ quá 2 đứa bỏ về k ăn nổi thêm món gì nữa.
Xuống quầy thanh toán có phản ánh lại với nv thu ngân thì chỉ nhận đc câu "để e nhắc nhà bếp lần sau lưu ý", tổng 134k đưa 200 thì nv auto trả lại 65k ) về ngang đường 2 đứa đều đau bụng phải mua thêm thuốc giải độc nhai luôn. Thôi cũng xin là ko dám quay lại nữa, qc hải sản tươi mang từ QN lên hí hửng đi rõ xa ăn mà như này thì thật sự là ba chấm! K ngon thì thôi còn đau bụng, đối với 1 đứa tôn thờ đồ ăn như mình thật sự là ác mộng!
Ps: ảnh chỉnh màu và ảnh cam thường đi kèm để thấy đc màu sắc món ăn, mới mang lên 2 đứa còn k hiểu sao nhìn chán vậy :(( xem tiếp

Tất tần tật Review Làng văn hóa các dân tộc từ A- Z
Cần gì phải đi đâu xa chơi mà chi phí rẻ không tưởng chỉ dưới 100.000đ là mọi người có thể quẩy tẹt ga, chơi tẹt ga và check in ảo tung chảo ở ngay Hà Nội.
Note:
1.Ở đây mang đồ ăn đều không phụ thu, nên mn có thể thoải mái mang đồ theo. Về đồ ăn ở đây, mình chưa ăn nhà hàng trên này nên cũng k rõ nhưng đồ uống ăn vặt thì giá khá bình dân không hề đắt.
2. Vào trong làng mn đều di chuyển bằng xe điện, mn chú ý giờ xe điện chỉ đến 5:00PM nên căn giờ về cho phù hợp, không là về bộ cũng cực vì nó rất rộng và xa. Hoặc gần đến giờ mn có thể gọi vào số xe điện để k lỡ xe về: Hotline- 0246.2929.777
3. Với những người thích chụp ảnh như mình thì cứ thoải mái mang đồ nhé, vì ở đây mỗi một khu dân tộc đều có nhà vệ sinh rất sạch sẽ!
-------
Buổi sáng nhóm mình di chuyển bắt grap ra điểm xe buýt Trần Duy Hưng bắt tuyến 107 ( Kim Mã- Làng Văn hóa các dân tộc)- 9.000đ/lượt và mất khoảng 1h30p đến thẳng bên trong làng văn hóa các dân tộc.
người). Ở ngay đầu mua vé sẽ có bản đồ các dân tộc, mn có thể chụp để khi đi cho dễ xem. Mn di chuyển chính bằng xe điện qua các điểm, giá vé là 35.000đ/người( Muốn di chuyển thì chỉ cần bắt xe dọc trục chính qua các bản của từng dân tộc là được). Khi đi xe điện thì chú lái xe cũng là hướng dẫn viên luôn, mn muốn xuống điểm nào trước cũng được, riêng nhóm mình chọn 2 điểm cuối là tháp Chàm và Kmer để chơi và chụp ảnh trước. Buổi trưa, nhóm mình không mang theo đồ ăn nên gọi đồ ăn nhanh ở hết đó.Gần cuối buổi chiều, nhóm mình di chuyển qua khu vực làng tây nguyên, vì ở đây có rất nhiều cây cọ, chụp ảnh max đẹp luôn, lòng vòng quanh các bản khu đó tham quan và cuối cùng bắt xe về điểm đầu để lên buýt về.
Tổng thiệt hại cho chuyến đi này: cả tiền xe buýt, tiền vé và tiền xe điện di chuyển trong làng chưa đến 100.000đ/ người chưa kể ăn uống.
=>>> Tóm lại đây thực sự là một buổi đi chơi rẻ nhất, chất nhất và khám phá được rất nhiều thứ hay ho nữa, mn chỉ cần dành 1 ngày cuối tuần thôi đi cũng rất oke rồi!!!
antocvietnam

P/s: Tất cả đồ mình đều mua ở Quyên Trịnh nhé xem tiếp
[ Góc khen N lần ]
Hôm nay mình đã có một trải nghiệm hết sức hài lòng & chắc chắn sẽ quay lại!
Nighteen Rooftop Hotpot- tầng 19A , 169 Nguyễn Ngọc Vũ ( đường cắt với Trần Duy Hưng, song song với đường Láng ) 101k/ng khi đặt bàn + check in + review
Buffe nên gọi đồ thoải mái, gồm có ba chỉ bò mỹ, bắp bò, sườn sụn, thịt gà đùi, rau, khoai lang kén, gà lắc phômai, kimbap. À quên free cả coca nữa. Mình đến muộn nên hết ngao, váng đậu và nấm khi chờ nước sôi để nhúng đồ thì ăn khoai, gà vs kimbap trước. Khoai và gà thì mình thấy bt như các nơi khác, nhưg ấn tượng nhất là kimbap, ngon thật sự, mềm đúng ý luôn mỗi tội bàn mình là đĩa cuối r :(( nước lẩu khá là ngon, k nhạt nhẽo tí nào, đồ nhúg rất tươi, k hề có mùi
Vào quá thoáng lắm, k bị ám mùi
Hôm qua mình có đặt bàn lúc 7h kém là cho mình bàn 3 người, lúc 9r thì đến 8r bên quán gọi điện xin lỗi là full r, thôg cảm cho họ và dời lịch sang hôm khác. Đến hôm nay đến quán, kb là quản lí hay chủ nhà hàng, chị đấy nhiệt tình lắm luôn ấy xin lỗi đi xin lỗi lại chuyện hqa đôg quá phải huỷ bàn của mình, xong bê đồ ra còn lại còn cần gì nữa k, đặc biệt là luôn tươi cười niềm nở. Đến lúc mà thanh toán, lại xin lỗi lần nữa về chuyện ngày hôm qua, free suất của mình và giảm cho 2 bạn đi cùng mình hẳn 35% còn 90k/ng, k những thế còn tặng mình 1 voucher giảm 35% cho lần kế tiếp.
Quán ăn ngon, tươi, rẻ, phục vụ tận tình, vui vẻ, niềm nở, địa điểm trên cao thoáng mát, k bị ám mùi thì chẳng có lí do gì mà k quay lại nhiều lần cả.
Kính hội! xem tiếp
Ai muốn ăn thử mà đến Trần Duy Hưng xa quá thì có thể qua đây.
Địa chỉ: Đầu ngõ tự do- cổng kí túc NEU
Giá: 20k ( rẻ hơn bên TDH )
Nước dừa chai bé 10k xem tiếp
- Sooda Café, 91 Trần Duy Hưng,Trung Hòa, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện với quán Ding Tea rất dễ tìm. Có chỗ để xe rộng rãi bên ngoài. Khi bước vào bên trong không gian trang trí rất đẹp với nhiều cây xanh tạo nên cảm giác thoáng mát. Quán có 2 tầng, chỗ ngồi rộng rãi, chủ yếu khách ở đây là người Hàn và các bạn trẻ. Mình thấy Không gian ở tầng 2 thiết kế đẹp hơn tầng 1, có chậu cây ngăn giữa những dãy bàn ghế có khoảng không riêng tư, cũng thoáng mát mà lại có cảm giác thoải mái.
Menu đồ ăn khá đa dạng, nhiều loại Bingsu như: Bingsu Matcha, Bingsu đậu đỏ, Bingsu trà xanh, Bingsu trái cây, Bingsu Coffe... Ngoài ra còn có nhiều loại bánh ngọt xem tiếp
De Chang Kum, 85 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Dự định ghé qua Mr. Lee ngõ 100 Trung Kính để ăn đồ Hàn Quốc nhưng vì quán đóng cửa nên lạc ra Trần Duy Hưng và lạc luôn vào De Chang Kum ăn đồ Hàn . Kết quả: Ngon bất ngờ.
Đến quán, ngạc nhiên nhất là không gian siêu giản dị, siêu Hàn Quốc, chủ quán là người Hàn Quốc, khách 98% là Hàn Quốc, có bàn mình 3 người và bàn sau có 1 người là người Việt Nam , hèn gì chưa thấy quán nổi lắm.
Menu quán siêu đa dạng, rất nhiều món đặc trưng HQ như: Canh tiết bò, gà tần sâm, thịt nướng, canh kim chi,v..vv ( có Tiếng Hàn + Tiếng Việt và giá tiền rõ ràng)
Về đồ ăn: Mình gọi 1 gimbab, 1 mì tương đen, 1 tokbokki.
Gimbab nhân rất đầy đặn, ăn vừa miệng, phần cơm rất thơm và dẻo.
Mì tương đen siêu ngon, có phần hơi nhạt, tuy nhiên ăn 1 lúc thấy khá vừa. Mùi tương thơm vô cùng. ( ai không ăn được vị tương đen truyền thống chắc khó ăn )
Tokbokki siêu cay, nhiều chả cá, đủ độ dai và mềm. Sốt cũng thơm
Đồ ăn kèm gồm 6-7 món, có cả chả cá lun , đồ ăn kèm ăn bao nhiêu cũng được và free
Tổng thể thì đây là 1 quán Hàn khá ngon và đáng đến để thử giữa vô vàn quán đồ ăn Hàn Quốc
Giá cả: Đồ ăn ở đây giá hợp lí so với các quán Hàn Quốc, các loại mì lạnh khoảng >~100k. Hôm đó mình ăn 3 người hết 210k no căng gồm 1 gimbab 50k, mì tương 80k, tokbokki 80k, nước lọc + đồ ăn lèm Free. xem tiếp
Góc Hỏi Han ]

Lần trước em có hỏi mà ad k duyệt, mong duyệt giúp em lần này ạ.
Chào mọi người,
Sắp tới em muốn đưa phụ huynh đi ăn hàng ạ. Nên em muốn các bác giúp em review quán ăn ạ. Tiêu chí :
- ngon - rẻ
- gia đình 4-6ng ạ.
- khu vực gần Nguyễn Chánh - Trung Kính - Trần Duy Hưng ạ.
Cảm ơn mọi người ạ, nếu có gì k phải mong admin nhắc nhở ạ.
Trân trọng. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ] GÀ MẠNH HOẠCH 97 TRẦN DUY HƯNG
Không biết với các bạn ăn uống quan trọng những gì, còn với mình mình quan trọng nhất 2 điều là chất lượng đồ ăn và thái độ nhân viên. Và đặc biệt thất vọng với thái độ phục vụ của nhân viên nhà hàng này.
Mình vào ăn lúc 11h30 trưa nay, quán cũng vắng nhưng nhân viên thì siêu lề mề, khách ngồi 15p mới có đĩa phồng tôm và đĩa dưa chuột, không thèm lấy bát đĩa cho khách. Mình hỏi đến lần thứ 3 mới lờ rờ vừa đi vừa uốn éo mang ra, mang ra còn thái độ nữa chứ.
Thực sự là khó chịu cái thái độ vô cùng, nhân viên làm thuê mà làm như bà chủ, vênh váo, kênh kiệu, thậm chí lúc thanh toán cũng vậy, nói như chửi vào mặt khách.
Không hiểu là bạn đến tháng hay háng có mùi hôi hay đầu lôi thôi 3 tháng chưa có cơ hội gội mà hậm hực như thế.
Đồ ăn thì mình gọi miến xào lòng mề giòn lúc bê ra thì nó ngập mỡ...
Mình bỏ tiền ra mua, cũng chẳng đòi hỏi gì, không thái độ gì chỉ hi vọng có bữa trưa ngon lành cho những ngày mệt mỏi mà vớ phải cô em nhân viên hăm háng.
Mình định yêu cầu gặp quản lý mà bạn mình nó cản nên thôi.
Thực sự khó chịu với kiểu nhân viên dở hơi như thế
Chào em,chào quán và hẹn có không bao giờ quay lại. xem tiếp
Góc Review hí hí hôm qua trên đường đi với gấu về gặp chú bán kem dừa Thái Lan dạo trên đường
Kem ngọt thơm, dừa mềm ăn mê lắm. Thấy các bạn review kem bên Trần Duy Hưng cũng muốn qua nhưng chưa qua được thì gặp ngay chú này
Giá thì 20k thui ạ mà quan trọng là nhìn em nó xinh quá
Edit: em xin lỗi ạ các bạn hỏi địa chỉ :(( chú này bán dạo thôi ạ, e gặp chú ở đường Giáp Nhất hình như là chú đi bán khu Thanh Xuân ấy ạ
E có sđt r ạ :(( chỗ xe dừa 0961130228 xem tiếp
[Góc chê]
Nay có dịp đi lượn lờ vincom mới mở ở Trần Duy Hưng, mình tính đi ngó nghiêng khu ẩm thực và xuống thẩm PL. Nhưng đời không như mơ, PL quá đông nên đành ngồi Runam Bistro ngay cạnh PL luôn. Thấy quán cũng đông (chắc mọi người cũng không đợi được PL nên sang ngồi), order 1 trà vải, 1 trà đào, 1 matcha và 1 bánh ngô. Ngồi lúc thì báo matcha hết chuyển sang sinh tố lyly rì đấy. Ơn giời khát vật vã thì 15p đã ra 2 cốc trà full đá không vấn đề gì nhưng uống hết quả cốc này chắc thành cmn eo sa luôn, không vị trà, nhạt (t muốn nói ở đây là vị vải vị đào chứ k phải vị đường nhá) Bánh ngô thì ngon mn ạ.
Nhân viên ok nhưng có 1 vấn đề là khi các bạn đổi đồ nhân viên không sửa hoá đơn mà tính dồn vào hoá đơn cũ, lúc thanh toán báo tiền cho nhà mình mà hết hồn, à cốc sinh tố lyly rì đấy chưa được uống vì đợi mãi ko lên nên khi thanh toán mn nhớ check lại hoá đơn nhé!
Mĩnh nghĩ nếu tầm tiền này mình qua starbucks đồ sẽ ngon hơn.
Lỡ rồi thì mới vào chứ không có ý định quay lại lần 2
Ps: à quán này có nước mía 85k ai có vào thử thì rì viu xem có khác bọt gì với nước mía quất 5k vỉa hè k nhá

xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Mn cho em xin địa chỉ Sushi ngon và giá vừa phải, khu vực Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy - Trần Duy Hưng với ạ.
Em cảm ơn! xem tiếp
M.n cho em xin review bánh mì Minh nhật với ạ, ở cơ sở Trần Duy Hưng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Góc khen và dành cho hội người yêu miến trộn
Chả là ăn miến trộn ở đấy quá ngon và lần đầu em rì viu trên nhóm ạ
Em chỉ nói ngắn gọn quán ăn siêu ngon, bán đủ loại bún, đặc biệt ngon nhất là miến trộnnnn, quán sạch sẽ, đẹp đẽ thoáng mát, chị chủ dễ tính đáng iu và giá chỉ 30k 1 bát mà bát thì to đùng ăn no luôn ạ!
Lưu í quán chỉ mở đến 2h chiều ạ
Địa chỉ: 128 Trần Duy Hưng, quán Cf GM ạ ))) xem tiếp